Mặc dù mọi người còn mệt mỏi sau các chuyến bay nhưng tất cả đều sốt sắng đưa ra sáng kiến để đúc kết tư tưởng và nguyện vọng và cùng nhau duyệt lại lời Kêu gọi chung sẽ được ký vào ngày hôm sau.
Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Tánh Thiệt, đại diện Giáo hội Phật GiáoThống Nhất Âu châu bày tỏ: “Buổi gặp gỡ là một tiếng chuông thức tỉnh kẻ mê muội. Cầu nguyện không có nghĩa là để cho 65 triệu đồng bào Việt Nam cúi đầu sống hòa với chủ nghĩa cộng sản. Mà chúng ta cầu nguyện để cho dân Việt Nam thoát khỏi sự áp bức.”
Trước khi buổi họp chấm dứt, mọi người đều đồng ý: “Sức mạnh của tôn giáo là sức mạnh của Niềm Tin chứ không phải sức mạnh của con người, và chính sức mạnh này đã làm sụp đổ Đông Âu và Nga Xô.” Và vì kết quả là “lòng” chứ không phải “lời” nên những ngôn ngữ nặng nề đã không được sử dụng trong Lời Kêu Gọi Chung của năm tôn giáo.