19-7-09 – 4:30 giờ sáng
Người có sứ mạng thì
không thể từ chối sứ mạng vì sứ mạng là lý do của sự hiện diện và cũng là ước
nguyện, đại nguyện phục vụ của chính mình. Vì vậy mình là sứ mạng mà sứ mạng
chính là mình.
Trên con đường tu học
để khai thông huyệt đạo, khai thông tư tưởng, khai thông các giác quan để đạt
trí tuệ, ta phải nằm trong một bộ máy huyền cơ xoay chuyển và sự xoay chuyển
cho ta có cơ hội học hỏi, làm việc, thực hành, chứng nghiệm. Có cả một số người
quanh ta phải bị ảnh hưởng vì ta, và ngược lại để tạo ra một thế giới cần thiết
cho ta trui rèn. Và cái thế giới xoay quanh ta dù trực tiếp hay gián tiếp đều
có vai trò đáp ứng, theo mật chỉ của tiên gia mà họ bị buộc phải chấp hành
trong cái không biết (unconsciously).
Nếu biết được điều đó,
ta cần nhìn các sự việc xảy ra như một bàn cờ người được điều hành bởi một bộ
máy huyền cơ, tiến thối theo một sự chỉ đạo của vô vi huyền nhiệm.
Ngộ được như vậy ta
cần đổi cách nhìn, cách nhận xét một cách trần tục để chấp nhận các sự kiện, sự việc như là thì ta sẽ tiến
bước nhanh hơn không cần phải qua tiến trình thanh lọc tâm thân trí vì vượt
được chu kỳ nhận trược điển, sau đó phải thanh lọc, để rồi mới nhận thanh điển.
Ta chỉ có thể vượt
được chu kỳ nhận trược điển khi ta không còn mù quáng và phản ứng với mọi sự
việc theo đời thường với đầy đủ tham sân si hỉ nộ ái ố thất tình lục dục.
Ta tiếp nhận mọi sự
việc với tâm bình an, không bị xao xuyến, khiến ta xao lãng giảm nội lực làm
vẩn đục mô ni châu.
Nếu không bị “trần tục
hóa” hay là bị động để khởi động tâm phàm, thì ta vượt chu kỳ thanh lọc vì
không bị trược tính xâm nhập để bị phản hồi gây bệnh tật hay u buồn trầm uất.
Nếu ta bình an thì há
gì bộ máy có liên hệ quanh ta phải nổi sóng.
Người có sứ mạng hiện nay không
chỉ nằm trong phạm vi tôn giáo mà họ ở trong mọi ngành nghề, môi trường chánh
trị, giáo dục, kinh tế, báo chí, và họ có vai trò cao thấp tùy theo phận sự và
trách nhiệm đối với bộ máy huyền cơ.