HÒA DUYÊN LÀ CON ĐƯỜNG
HIỆP NHẤT ĐỒNG CHỦNG CỦA
TÂN THIÊN NIÊN KỶ
Khi quyết tâm phục vụ đạo pháp thì thuận duyên,
hay con đường đại đạo sẽ mở rộng cho ta bước tới?
Làm sao biết đó là con đường đại đạo? Còn những
nghịch duyên thì sao?
Thuận duyên và nghịch
duyên chỉ là danh từ, ta không nên quan trọng hóa. Đó chỉ là hai cánh cửa, lúc
đóng chỗ này, lúc mở chỗ khác.
Ta chỉ nên đi lúc cửa
mở và nên dừng lại lúc cửa đóng. Vì lúc đóng hay lúc mở đều có lý do.
Đôi khi vì ta mù
quáng, quá hăng say để đi trên một con đường nào đó theo cảm tính, thì con
đường đó cần đóng lại. Hoặc lúc phận sự ta cần đi một hướng nào đó để học hỏi,
để phục vụ, để khai triển tâm đạo thì cánh cửa khác sẽ mở ra cho ta bước vào.
Vì thế muốn hoàn thành
tâm nguyện chân chánh ta cần quán sát kỹ hai cánh cửa mở và đóng này. Không vui
lúc mở mà không buồn giận lúc nó đóng.
Tu học, phục vụ không
có vui và buồn mà chỉ phục vụ, làm việc, góp sức cho công việc hoằng hóa chung.
Thế giới càng loạn
lạc, chết chóc, thiên tai, nhân tai, chúng ta càng phải nỗ lực khai sáng ngọn
đuốc thiêng soi đường ngỏ hầu làm cho dịu lại các tư tưởng quái ác, dã tâm của
con người.
Làm việc hết sức mình,
nhưng không có tham vọng quyền lực, tài lực, vật lực. Không tham vọng được gì
cho chính mình. Cũng không thất vọng khi khó khăn. Lúc khó khăn thì quán xét
lại việc mình đang làm có phù hợp con người và đời sống, hoàn cảnh hiện tại
không?
Có những việc nên làm
lúc này, nhưng cũng có việc nên làm lúc khác
mới hợp thời hợp cảnh.
Không nên quan niệm
khi hợp ý thì thành công mà khi nghịch lý là thất bại.
Làm việc đạo không có thành công hay thất bại mà tùy duyên hay còn được gọi là hòa duyên. Thiếu hòa duyên giữa ta và hoàn cảnh, con người, thời
tiết thì chỉ sẽ gây bất lợi cho công việc hoằng dương chánh pháp mà thôi.
Nếu làm việc theo hợp duyên thì sứ mạng mới thành đạt
được.
Thuận duyên hay nghịch
duyên chỉ dùng cho những người còn phục vụ cá nhân hay phe nhóm.
Hòa duyên là con đường
phục vụ cho nhân loại đại đồng, không phân biệt nhân ngã, tôn giáo, quốc gia,
hay chủng tộc.
Hòa duyên là con đường
hiệp nhất đồng chủng đầy tình thương đại đồng của Tân Thiên Niên Kỷ.
NGUYỄN HUỲNH MAI
Huntington Beach 5-2010