13-3-09
– 5:00 giờ sáng
Việc phổ truyền giáo
lý, xây dựng đạo pháp dân tộc là một nhu cầu cấp bách. Trong nước đang ở giai
đoạn cực kỳ xáo trộn vì guồng máy lãnh đạo và lòng dân đang đến hồi hỗn loạn vì
sự cai trị lãnh đạo sai lầm do không có căn bản đạo lý làm nền tảng.
Đúng ra việc phát hành
sách giáo lý và lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo phải được chỉnh
đốn và phát hành trong nước từ lâu, nhưng vì các cấp lãnh đạo giáo sự trong
nước đến hải ngoại không đặt trọng tâm trong việc phục hưng đạo pháp.
Từ nay thay vì làm
phước thiện phát gạo, phát hòm, phát xuồng, vân vân... nên chuyển sang đẩy mạnh
những cuốn sách giáo lý đạo giúp đồng đạo lẫn đồng bào trong nước có phương
pháp tu tập để có hướng đi vững vàng hơn. Các phương tiện vật chất chỉ giúp cho
họ một giai đoạn ngắn hạn, như những cơn mưa rào, nhưng đạo pháp mới giúp cho
họ một hướng đi, một lẽ sống chẳng những cho chính họ, mà cho giới trẻ con cháu
họ có một lối thoát trong hiện kiếp lẫn những kiếp trong tương lai.
Những cuốn sách đã gởi
về Việt Nam và đánh máy để đưa lên trang nhà: http://hoahao.org như: Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ
Hương, Đức Phật Thầy Tây An, Hành Sử Đạo Nhân, Chú Nghĩa, Kim Cổ Kỳ Quan, Đức
Huỳnh Giáo Chủ, Phật Giáo Hòa Hảo Yếu Lược, Tận Thế và Hội Long Hoa, Chú Giải
Sám Giảng, Tổ Chức và Điều Hành Công Việc, vân vân… Trong nước cần phổ biến cho đồng đạo, trước
nhất là giới giảng viên để họ có thêm kiến thức đạo trong việc phổ truyền giáo
lý.
Kiến thức về tôn giáo
sẽ giúp cho tinh thần tín đồ được củng cố do đó nội lực của họ gia tăng, tâm
lực và trí lực trở nên mạnh mẽ sáng suốt sẽ vượt được cơn xáo trộn hiện tại vì
hiện tượng xảy ra giữa các tín đồ trong vấn đề Cậu Hai Thanh Sĩ.
Việc công kích lẫn nhau
do sự mù quáng và quá trớn giữa hai phe chống và ủng hộ, không do Cậu Hai, vì
Cậu Hai Thanh Sĩ là người giác ngộ và có công trong việc phổ biến giáo lý của
Đức Thầy.
Nếu tín đồ biết lấy
giáo lý làm trọng thì sẽ không có những việc quá khích xảy ra, chỉ vì họ đặt
trọng tâm vào nhân ngã sinh ra tự ái rồi có những hành động và lời lẽ tạo ra
những khích động, tị hiềm, sân hận, thù ghét nhau do sự đa ngôn với lời lẽ xúc
phạm nhau gây nên ảnh hưởng dây chuyền.
Muốn dập tắt những mâu
thuẫn và xáo trộn giữa tín đồ, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo trong nước cần có
những thành phần trong sạch, có tư cách và đạo đức để đi đúng vào con đường đạo
và nhịp đạo hòa hợp với giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo và tâm thức dân tộc nói
chung, và tâm thức đồng đạo nói riêng.
Việc xáo trộn trong
đạo xảy ra chỉ vì tín đồ thiếu căn bản đạo đức. Thiếu căn bản đạo đức vì thiếu
người truyền pháp và thiếu sách giáo lý căn bản để tu tập và thiếu sách về lịch
sử và nguồn gốc của tôn giáo mà họ đang theo. Họ giống như đang lái trên chiếc
xe bốn bánh mà thiếu một bánh xe hay bánh xe hư cũ, bị lỏng lẻo nên xe bị chao
đảo không định hướng, chưa kể có thể bị lật nhào gây tai nạn.
Giáo lý Bửu Sơn Kỳ
Hương, Phật Giáo Hòa Hảo cần được phát triển mạnh trong nước vì Đạo Pháp còn là
Dân Tộc còn, đó là nhu cầu thiết yếu để xây dựng lại căn nhà chung cho dân tộc
Lạc Hồng.