29-8-08 – 10:30 giờ sáng
Trong cuộc đời của
người tu, không có xui, không có xấu, mà chỉ những bài học nặng nhẹ. Vấn đề quan trọng là ta đã học được những gì từ
những bài học đó, kinh nghiệm đó.
Có những khó khăn,
thất bại mà ta vấp phải chính là những khúc mắc mà ta cần đối mặt để tìm cách
gỡ rối, và đó chính là cánh cửa nặng ngàn cân mà ta cần tìm ra cách mở.
Nếu hiểu được như vậy
thì tâm ta luôn bình an trước mọi chướng ngại và không điều gì có thế khiến ta
thất vọng, nản lòng hay thoái lui.
Ta cần bước tới để đối
diện với từng vấn đề, từng cánh cửa ải kiên cố để mở ra từ đường nhỏ đến đại lộ
thênh thang, từ những con đường nhỏ hẹp gồ ghề để rồi sẽ gặp những con đường
rộng rãi nhiều ánh sáng, bớt hiểm nguy.
Ta nên tiếp tục tiến
bước trên con đường mình đã chọn.