3-6-08 – 11:00 giờ sáng
Muốn công việc thành
công ta cần tuân hành theo cái lý tự nhiên. Lý tự nhiên là quy luật của thiên
nhiên biến thiên vô cùng mà ta chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác chứ không bằng
cảm tính hay lý trí.
Nếu cứ mải hành động
theo cảm tính, không những ta sẽ thất bại mà còn sụt lùi mãi. Ta chỉ có thể
đứng vững, cầm vững tay lái lẫn tay chèo khi ta hiểu và bắt kịp nhịp điệu của
thiên nhiên và có thể uyển chuyển theo nhịp điệu luân chuyển của vũ trụ.
Nhịp tim, hơi thở điều
hòa, tâm thần an định, tai nghe âm thanh của vũ trụ. Ta cần trụ như vậy thường
xuyên hơn cho đến khi ta là một với âm vang đó, thì ta không còn rớt ra ngoài
luồng tư tưởng của thế giới tiến triển và phát triển cùng chiều với toàn thể
nhân loại.
Những luồng tư tưởng
đi ngược lại hay đúng hơn là đi nghịch chiều với tình thương và sự bất phân của
cộng đồng chung nhân loại sẽ tạo nên những trận cuồng phong, những trận địa
chấn kinh hồn trong vũ trụ. Thế giới mới là thế giới hòa đồng. Hòa đồng chủng
tộc, hòa đồng tôn giáo.
Đó là một thế giới
liên quốc gia, quy tụ, nối kết và hợp quần nhau để tiến đến sự trường tồn,
tránh hủy diệt. Tư tưởng ác, tư tưởng độc tôn, độc quyền, muốn làm bá chủ, muốn
đày đọa con người, tư tưởng ích kỷ muốn xâm lăng lãnh thổ, muốn xâm chiếm hơn
là trợ giúp nhau, vân vân... là những tư tưởng hủy diệt đưa nhân loại đi đến
phân tán, hận thù, chiến tranh.
Nếu Hoa Kỳ tiếp tục
dùng quyền lực để làm bá chủ thế giới bằng súng đạn, tiền bạc và chiến tranh,
thì Hoa Kỳ sẽ suy yếu dần và mất lực quần chúng.
Lực quần chúng nắm vận
mệnh của một quốc gia và Việt Nam cũng nằm trong quy luật thiên nhiên đó.
Việt Nam không tuân
theo luật tự nhiên thì luật tự nhiên sẽ thay đổi Việt Nam và cấp lãnh đạo. Các
phong trào quần chúng trong đó có giới trí thức và giới công nhân càng ngày
càng mạnh.
Việt Nam thay đổi theo
lý tự nhiên hay thiên nhiên.