Núi Bokor hay núi Tà Lơn

12 Tháng Mười Một 200412:00 SA(Xem: 35884)
Núi Bokor hay núi Tà Lơn
Du khách từ Nam Vang ra Cần Giọt sẽ chọn một trong ba con đường để đi chơi: một đường ra Kép (giống như biển Vũng Tàu của mình) một đường lên núi Tà Lơn và một đường tới suối Cam Trại. Suối này bắt nguồn từ núi Tà Lơn. Người ta nói suối này rất linh nên đến đây chơi ít ai dám xuất ngôn bừa bãi và xả rác bậy bạ. Người ở đây kể có một ông đến chơi vui miệng nói: "Sao tôi muốn ở đây luôn quá hà?" Một lát sau nón của ông bị gió thổi bay xuống suối. Ông ta phóng theo vớt bị nước xoáy cuốn cứu không kịp. Có nhiều chuyện tương tự đã xảy ra, nên nhiều người tuy không tin dị đoan riết rồi cũng phải tin.

Từ đàng xa chúng ta nhìn thấy núi Bokor giống như hình thể một con voi, chót núi luôn luôn bị mây bao phủ trắng xóa. Núi Bokor được ghép lại bởi ba trái núi, nên đường từ dưới lên đỉnh núi rất xa vì xe phải chạy quanh từ núi này sang núi nọ, hết cả ba núi mới đến nơi. Thuở trước người ta ít lên núi hơn bây giờ. Có nhiều người gặp mấy "Ông" (cọp) và voi đi ngang qua đường phải ngừng xe lại, tắt máy, quay kiếng lên, chờ đến khi "Ông" đi rồi mới tiếp tục lên đường. Mỗi lần lên Bokor là Ba Má tôi dặn tụi tôi phải niệm Phật. Xe lên càng cao, không khí mát dần, đến nơi thì mọi người phải mặc áo lạnh vào. Nhiều khi đang đi mà lạc vào đám mây mù dầy đặc, cách xa khoảng năm bước không trông thấy nhau, nên phải dừng lại một chỗ đợi mây tan.|

Bokor sau này đã thay đổi nhiều từ khi chánh phủ Cao Miên cho thiết lập một Casino. Nhà ngủ, tiệm ăn mọc ra như nấm. Casino chỉ dành riêng cho người ngoại quốc, người Miên không được bước chân vào. Những người đánh bạc nhiều tiền đều được xe đưa về tận nhà. Ngay trước Casino người ta có mướn hẳn một gánh hát tiều hát không (miễn phí) cho mọi người xem. Nhiều người sau khi sạch túi ra ngồi xem hát tiều đỡ ghiền. Gánh hát tiều này trông "tiều tụy" làm sao, Chắc cũng thuộc loại cá kèo. Sân khấu được cất lên bằng những miếng ván thô sơ, hở trước, hở sau. Có một hôm tôi tò mò ra phía sau hậu trường xem đào hát trang điểm, thì bắt gặp cô đào chánh đang vẽ chân mày bằng lọ chảo (!). Họ kiếm được đồng nào trên sân khấu thì sau đó lại thua sạch trên chiếu bạc Casino, nên nghèo lắm.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp nhưng có vẻ hoang vu và huyền bí làm sao ấy. Mỗi nơi đều có một huyền thoại khác nhau.
Gần chót núi có một khách sạn rất lớn (Palace), cách đó khoảng khá xa có nhiều tảng đá trông lớn như cái nhà. Mặt trên các đá ấy nổi lên những u lớn hơn bàn tay, đều đặn, giống hệt như vẩy rồng. Người ta kể xưa kia vào những đêm trăng rằm các vị tiên thường xuống đây đàn ca xướng hát. Mỗi lần lên đây là má tôi đem theo nhiều nhang đèn, trái cây, đến nơi nào linh thiêng là bà đốt nhang khấn nguyện.
Phía dưới một khoảng nữa chúng ta sẽ đến một cái hang. Hang rất thấp, phía trong có nhiều bàn thờ xung quanh vách. Có rất nhiều loại hang tương tự như thế, đặc biệt một hang có nổi lên ba ông Phật người ta nói hang này rất linh thiêng không phải ai cũng tìm được. Có nhiều du khách mướn người dẫn đến xem tìm cả buổi vẫn không ra mặc dầu người dẫn đường đã đến đây nhiều lần.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41855)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35954)
1,863,880